Lưu trữ hàng tháng: August 2019

Chỉ Khi Yêu Ta Mới Nhận Ra

Tôi có hẹn với anh ấy sau nhiều lần hẹn rồi lại… lỡ, cũng chỉ vì tôi mà anh ấy nhiều lần phải leo cây; nhưng tôi nghĩ có để cho anh ấy leo cây thêm vài lần nữa thì anh ấy cũng vẫn chờ, vẫn đợi cho tới khi …

Xem tiếp »

Nước dâng

– Chuyện kể của người mẹ lượm ve chai – Hôm nay cũng như mọi hôm, chỉ có điều nước sông có vẻ cao hơn mọi khi. Vừa mới lượm ve chai về, người tôi mệt rã mà thêm căn bệnh sỏi thận hành hạ. Thoáng nghe tiếng thằng Tí …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 31.8.2019,

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 31-08-2019 (Mt 25,14-30) “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng …

Xem tiếp »

KHAI GIẢNG LINH THAO TRONG CUỘC SỐNG

14H 30: 8-9-2019, KHAI GIẢNG LINH THAO TRONG CUỘC SỐNG, HÀNH TRÌNH 1 Tại Trung Tâm Đắc Lộ, Dòng Tên, Quận 3, Sài Gòn Hành trình 1: Dẫn nhập vào kinh nghiệm về Thiên Chúa Bạn ĐI VÀO ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN, từng bước, nhẹ nhàng, để SỐNG mối tương …

Xem tiếp »

Dáng đứng giữa dòng đời

Chuyện đời gửi người bạn trẻ (4)                                                                                                                         MM Tân, SJ. Bạn tìm lại được chính mình rồi chứ? Người con bé bỏng của cuộc đời, có mỗi tấm thân mà không lo giữ, cũng có thể là không biết giữ. Bạn và tôi, chúng ta đang ở trước tôn …

Xem tiếp »

Linh Thao có gì hay?

Cứ mỗi độ hè về, lòng nó nôn nao hướng về gia đình, nơi mà nó có thể ngửi được mùi cây cỏ, nghe được tiếng lao xao của ruộng lúa, nhìn thấy được những cánh đồng xanh ngát và ngụp lặn trong dòng nước mát của vùng quê. Nơi …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 30.8.2019, Mt 25,1-13

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 30-08-2019 (Mt 25,1-13) “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Đứng dậy đi theo Người

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến,  “Ơn gọi” là một trong những băn khoăn thường thấy nơi nhiều người trẻ tốt lành. Ở tuổi vào đời, chúng ta không thể không có lúc suy nghĩ về ơn gọi đời mình. …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 29.9.2019, Mc 6,17-29

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 29-08-2019 (Mc 6,17-29) Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy …

Xem tiếp »

Lời Chúa để chiếu soi hay để phê phán?

Ngày nay dường như một số người sùng đạo, mang danh đạo đức lại tùy tiện vung vãi Lời Chúa khắp nơi, đánh giá mọi sự, mọi việc, mọi người theo lăng kính của mình, được biện dẫn bằng Lời Chúa. Họ chê bai, lên án người khác, phê bình …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 28-08 Thánh Augustinô

Thánh Augustinô ở Hippo Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh    (354-430) Aureliô Augustinô sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Tagaste, Numidia thuộc Bắc Phi Châu. Cha Ngài là người ngoại giáo, mẹ Ngài là Thánh nữ Monica. Nhận thấy Augustinô sáng trí và có nhiều triển vọng nên …

Xem tiếp »

Trời lại sáng sau cơn mưa!

Sau những cơn bão lũ đi ngang qua Đà Lạt tôi đến với linh thao sinh viên tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt lòng không khỏi khắc khoải lo âu. Lo vì sợ một lần nữa kẹt trong cơn bão phải đối diện với những trận mưa mang theo …

Xem tiếp »

Cánh cửa mở vào không gian nội tâm

Chuyện đời gửi người bạn trẻ (2)                                                                                                                         MM Tân, SJ Chuyện đời nói làm gì nếu không bắt đầu từ nội tâm, ở đó bạn thầy mình được Thiên Chúa ấp ủ thương yêu, đây mới thực là nhà, môt không gian riêng của Chúa và bạn, để sau …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 27.8.2019, Click To Pray

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 27-08-2019 (Mt 23,23-26) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân …

Xem tiếp »

[Hạnh các Thánh]: 27-08 Thánh Monica

Thánh Monica (322-387) Thánh Monica sinh năm 322 tại Tagaste (Souk Ahrus), nước Algeria. Thuộc dòng dõi Berber nên tên Ngài là Berber. Những gì chúng ta biết được về thánh nữ đều nhờ các bút tích của con Ngài, nhất là cuốn IX bộ “tự thuật” (confessions).  Mặc dù …

Xem tiếp »

Qua cơn mê

Bạn có bao giờ đi qua những vụn vỡ của cảm xúc chưa ? Tôi đã tầng có những cảm xúc như thế, tận cùng của tan vỡ. Nó như mảnh vỡ của những miếng thủy tinh, được bọc lại bởi con tim mỏng. Thi thoảng, nó lại cứa vào thành …

Xem tiếp »

Ngọn lửa linh thao

Cơ duyên đưa em đến với Linh Thao là sự sắp đặt tình cờ của giáo xứ nơi em sinh sống. Thời điểm ấy, em chưa biết Linh Thao là gì? Lúc đó em là người chạy theo những ảo ảnh, cám dỗ, thú vui cuộc sống bên ngoài mà …

Xem tiếp »

Để nó kể cho mà nghe!

(Hồi ức linh thao) Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là đã gần 10 năm trôi qua sau cái lần đầu tiên nó nếm trải hương vị linh thao. Vừa mới thi xong đại học, tưởng chừng nó được ngả lưng nghỉ ngơi sau những ngày tháng “ăn dầm …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 26.8.2019, Mt 23,13.15-22

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 26-08-2019 (Mt 23,13.15-22) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ …

Xem tiếp »

Nội quan hay ngoại quan?

Con người không nên sống “hai mặt” hoặc “hai lòng” nhưng lại rất cần thiết phải có “hai tôi”! “Hai tôi” ở đây muốn nói rằng có một “tôi” thứ hai luôn luôn phản tỉnh về “tôi” đang sống. Cái “tôi phản tỉnh” này quan sát những gì xảy ra …

Xem tiếp »

Phút đầu đời phận người

Chuyện đời gửi người bạn trẻ (1)                                                                                                 MM Tân, SJ Ngược dòng thời gian, về lại giây phút đầu đời, Khi Thiên Chúa quyền năng khơi nguồn sống để bạn mang hình hài trong dạ mẹ, và được sinh ra trên đôi tay của cha. Cất tiếng khóc chào …

Xem tiếp »

Bàn tay Chúa đặt trên tôi

  Nó biết đến Linh Thao nhờ một người chị chia sẻ cho nó biết và thế là nó khao khát được đi Linh Thao, nó bỏ qua hết những lời mời gọi khác để đi đến Gia Lai….. Mới đầu nó nghĩ: “Chắc sẽ khó lắm đây! Linh Thao …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 3)

Ly dị, ly hôn ngày càng phổ biến trong các gia đình Công giáo. Cha mẹ ly dị hay ly hôn gây ra biết bao hậu quả đáng tiếc nhất là con cái phải gánh lấy những tổn thương từ đổ vỡ này. Vậy đâu là phương cách chúng ta …

Xem tiếp »

[Bạn đường Đức Giêsu]: Các bạn tìm gì thế?

Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Trên từng bước đường cuộc sống, mỗi người trẻ đều có những chọn lựa của riêng mình. Mỗi chọn lựa đánh dấu một chặng đường cuộc sống và tổng hợp các chọn lựa sẽ …

Xem tiếp »

“Những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu” (25.8.2019 – Chúa Nhật XXI Thường Niên, năm C)

“Những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu” (Lc 13, 22-30) 22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? ” Người bảo họ:24 …

Xem tiếp »

[Mến yêu Hằng ngày]: 24.8.2019, Ga 1,45-51

🌻MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 24-08-2019 (Ga 1,45-51) 📖 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, …

Xem tiếp »

Tình Chúa bao la tựa biển lớn

Tình Chúa bao la tựa biển lớn Dạt dào con sóng vỗ miên man Chúa cuốn lòng con, đưa con bước Bước đến niềm vui, bến an bình. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con quá đỗi diệu kỳ. Như người thợ gốm cần mẫn nhào nặm đất sét, rồi dùng …

Xem tiếp »

“Ồ, thì ra như thế!”

  “Hãy đến mà xem” cho biết Chúa thiện hảo dường bao, Chúa yêu con người làm sao, hãy đến Linh Thao mà xem…   Đây là khóa linh thao thứ 3 của con và đây cũng là khóa linh thao đặc biệt nhất của con bởi lẽ trong khóa …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 23.8.2019, Mt 22,34-40

🌿💗MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-08-2019 (Mt 22,34-40) 📖 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật …

Xem tiếp »

Can đảm để tiến bước

Trong suốt những ngày Linh Thao, con cảm nghiệm như mình đang ở trên thiên đàng vậy. Một nơi mà con cảm nhận được sự bình an thật sự trong tâm hồn. Ngày mà con được xét mình xưng tội là ngày con vui sướng nhất mặc dù cứ gần …

Xem tiếp »

Quà tặng yêu thương

“Tình yêu là bữa tiệc muôn ngon, Là suối trong xanh tắm mát hồn, Là gió trên buồm căng phấp phới, Là mây thương mến ắp đầu non.” (Trích trong bài thơ “Thương mến đầu tiên” của Xuân Diệu).   Tình yêu làm nên hương vị của cuộc sống, làm …

Xem tiếp »

Niềm vui năm học mới

Không phải tự nhiên mà khi ta đủ lớn để phóng chiếu cái nhìn cá nhân của mình vào những quy luật bất biến của cuộc sống, cảm xúc lâng lâng làm ta phải thốt lên trong nghẹn ngào: “Cho tôi xin ở lại để sống trọn vẹn dù chỉ …

Xem tiếp »

Đau khổ trong hạnh phúc

Chắc hẳn rằng, ai đến với kỳ Linh Thao này cũng đều có cho mình một mục đích nhất định. Và tôi cũng như vậy: tìm kiếm “thinh lặng” và lựa chọn – mục đích của tôi là vậy đó. Nhưng đến giờ phút này điều đó không còn quan …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 21.8.2019, Mt 20,1-16a

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 21-08-2019 (Mt 20, 1-16a)  “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn …

Xem tiếp »

Một chuyến đi nó không trở về

Nó, một đứa sinh viên. Một con người và hơn hết nó là một người Ki-tô hữu. Nó biết đến Linh Thao là một cái gì đó mơ hồ và phải chăng chỉ là đến để tĩnh tâm. Cái từ “tĩnh tâm” cũng quen thuộc lắm. Nó tò mò. Nó …

Xem tiếp »

Chúa không bỏ rơi con bao giờ

Con chỉ biết rằng cứ đến hè mỗi năm là con cần đến với Linh Thao. Mỗi mùa hè thay vì như bao bạn sinh viên khác sẽ nghĩ đến việc đi du lịch ở đâu đó thì con lại nghĩ năm nay mình sẽ đi Linh Thao ở đâu? …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 20.8.2019

💌 MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 20-08-2019 (Mt 19,23-30)   📖 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn …

Xem tiếp »

Từ Đức Ky-tô hoàn vũ đến cứu độ trong các tôn giáo

                                                                    Hoành Sơn Để chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể hòng cứu vớt toàn loài người, Thiên Chúa đã chọn dân Do Thái, tách hẳn họ ra khỏi dân ngoại cùng với tín ngưỡng và thờ tự thấp hèn của đám dân này. Nên mệnh lệnh quan trọng …

Xem tiếp »

Người tôi yêu…

Người tôi yêu cất tiếng kêu mời, cho người đời khỏi sa vòng nguy khốn, để rồi người tôi yêu đi vào chính thân thể tội lỗi Người đi vào, ở lại, sống cùng tôi Tôi cứ ngờ một con gió mùa thu, tôi cứ ngỡ một giọng ca thánh …

Xem tiếp »

Lời tỏ tình ngọt ngào

  Những cơn mưa đầu tháng 8 cứ lất phất làm mát lạnh cả bầu không khí  Pleiku. Tôi đưa tay đón lấy hạt mưa trời, một cảm giác mát lạnh từ từ len lỏi vào tận tâm hồn tôi. Chợt tôi thấy lòng bình an đến lạ. Hít một …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 19.8.2019, Mt 19,16-22

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 19-08-2019 (Mt 19,16-22) Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà …

Xem tiếp »

Nói Với Em (số 2)

Gia đình bạn có rơi vào những trường hợp sau không? 1. Cuộc sống gia đình bất hạnh, nên đi tu để bù đắp lại; vậy có được không? 2. Bố bỏ rơi gia đình rồi quay lại xin tha thứ, nên tha thứ hay không tha thứ? 3. Bố …

Xem tiếp »

“Thiên Chúa yêu con vô cùng!”

   Đã lâu rồi, nó cứ chạy trốn khỏi Chúa, vì nó sợ. Thế là, nó lao vào tìm niềm vui từ việc học hành, từ các cuộc hẹn trà sữa với lũ bạn. Ừ thì, cũng vui. Nhưng… lòng nó vẫn cứ khát khao điều gì đó mà nó …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.8.2019, Mt 19,13-15

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 17-08-2019 (Mt 19,13-15) Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, …

Xem tiếp »

Thông báo Khoá học Hỏi Đáp Về Đức Tin

Đăng ký tại: https://bit.ly/2TuZb3r – Nếu Chúa toàn năng, tại sao Ngài vẫn để xảy ra sự dữ? – Giáo huấn của Giáo Hội về tình yêu, tình dục, hôn nhân gia đình có khắt khe quá không? – Liệu Adam, Eva có phải là 2 con người đầu tiên trên …

Xem tiếp »