Lưu trữ hàng tháng: January 2017

Sống để động!

Chẳng ai sống trong thế giới này lại muốn mình phải bận tâm lo lắng về nhiều việc. Chẳng ai muốn phải băn khoăn quá về tiền bạc, vật chất, sự nghiệp hay địa vị, nhưng mong muốn một cuộc sống sung túc, một sự nghiệp vững vàng và một …

Xem tiếp »

“Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (28.1.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật III Thường Niên)

    “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4, 35-41)   35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người …

Xem tiếp »

Tết xa

Chiều cuối năm. Bước chân thong dong dưới hàng cây còn đọng chút hơi lạnh. Giọt nắng vàng thưa thớt rải nhẹ lối đi. Có một chút gì đó bâng khuâng trong lòng. Có một cái gì đó sắp qua đi. Có một cái gì đó chuẩn bị đến. Mặc …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha gửi lời Chúc Tết tới các gia đình

VATICAN. Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 22.01.2017 tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng Năm Mới đến các gia đình đang chuẩn bị đón Tết.  Đức Thánh Cha nói: Tại miền Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người …

Xem tiếp »

Cảm tính yêu và ghét

Trong cuộc sống, con người thường bị hai khuynh hướng chi phối và dẫn dắt, đó là tình cảm YÊU và GHÉT. Đây là hai dục vọng (ái, ố) chiếm cứ mạnh mẽ nhất nơi con người, đến nỗi mỗi sự vật, sự việc diễn ra ở đời, đều được …

Xem tiếp »

“Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối” (22.1.2017 – Chúa Nhật III Thường Niên, năm A)

  Năm Sự Sáng Thứ ba thì ngắm “Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối” (Mt 4, 12-25)   12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven …

Xem tiếp »

Hồng ân khấn cuối và thiên chức Phó Tế

Sáng ngày 18.1, toàn thể anh em Dòng Tên Việt Nam vui mừng hiệp dâng Thánh lễ Khấn cuối của Thầy Vinh Sơn Phạm Đức Tuấn. Đúng 20 năm bước theo Thầy Giêsu trong ơn gọi Giêsu hữu, Thầy Vinh Sơn Phạm Đức Tuấn tuyên lời khấn cuối, để tháp …

Xem tiếp »

Đừng ngại khóc bạn ơi!

“Cười lên bạn nhé!”, lời mời gọi ấy đã vang lên, diễn tả ước ao về một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Nhưng khốn nỗi đời đâu chỉ toàn vui, tiếng cười giòn giã đến mấy rồi cũng tan theo gió mây, để lại những khoảng dài trống vắng. …

Xem tiếp »

Thư gửi bà con bị cháy nhà tại Nha Trang!

Quý bà con thân mến, Đêm 17-01-2017 quả là thời khắc kinh hoàng của bà con cồn Nhất Trí. Ngọn lửa đã cướp đi mọi tài sản và nơi sinh sống của bà con. Chúng tôi đau buồn khi đọc những dòng  thông tin trên mạng về vụ cháy kinh …

Xem tiếp »

“Người ta lũ lượt đến với Người” (19.1.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  “Người ta lũ lượt đến với Người” (Mc 3, 7-12)   7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia …

Xem tiếp »

Từ nghiện ma túy tới việc truyền chức: hành trình tiến tới chức linh mục của một người vô gia cư

  Claude Paradis là một người vô gia cư nghèo khổ, sinh sống trên các đường phố tại Montreal, Canada. Claude Paradis phải chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy với một tương lai ảm đạm, và Claude Paradis tưởng rằng cuộc sống của mình thế là kết …

Xem tiếp »

Bạn dám cho Chúa Giêsu cơ hội?

Một khung cảnh trong Tin mừng khiến tôi nhớ mãi, đó là nhà của chị Martha, Maria và anh Lazarô. Trong suốt hành trình rao giảng tin mừng, thầy Giêsu và các môn đệ thường  xuyên lui tới căn nhà đơn sơ này; ở đấy lúc nào cũng thắm đượm …

Xem tiếp »

Thiệp mời họp mặt Xuân Đinh Dậu 2017

Văn Phòng Phát Triển Tỉnh Dòng Tên Việt Nam Kính mời: Quý Ân Nhân và Thành Viên Gia Đình Inhã Đến tham dự buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu Vào ngày Chúa Nhật 05/02/2017 (ngày mùng 9 Tết) Tại: Dòng Tên Hiển Linh Số 19 đường 5, KP2, Linh …

Xem tiếp »

Chân thật trong tình yêu

Một trong những nguyên nhân làm tan vỡ tình yêu của những người mới lập gia đình là phát hiện ra một yếu tố nào đó mà bạn mình đã che giấu suốt khoảng thời gian quen biết nhau. Có những yếu tố làm tổn hại đến tình yêu và …

Xem tiếp »

Thư Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ

Các con, những người trẻ thân mến! Cha vui mừng thông báo, vào tháng 10/2018, Hội Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ diễn ra với chủ đề: “Giới trẻ, Đức tin và Sự nhận định ơn gọi.” Cha muốn các con là trung tâm của sự chú ý, bởi …

Xem tiếp »

Trình thuật Sáng Thế và thuyết Tiến hoá

Hỏi: Con rất thích đọc những trình thuật trong sách Sáng Thế. Nhưng ở trường, con nghe giáo sư nói rằng con người do Vượn tiến hoá thành chứ không phải do Thiên Chúa tạo ra như sách Sáng Thế nói. Các bạn con luôn chế giễu con về đức …

Xem tiếp »

Hình ảnh hội chợ mừng Lễ Hiển Linh (giáo xứ Hiển Linh 08.01.2016)

  Một vài hình ảnh hội chợ nhân dịp mừng Lễ Hiển Linh, mừng bổn mạng và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo xứ Hiển Linh.   Xin mời cộng đoàn download hình đầy đủ của hội chợ mừng Lễ Hiển Linh theo đường link sau https://drive.google.com/open?id=0B_lsgtFyW3qQcUJjTElObXNIMEU Nhóm mục …

Xem tiếp »

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (12.1.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Mc 1, 40-45)   40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh …

Xem tiếp »

Kết bạn với Thầy Giêsu!

Khi thế giới trở nên bằng phẳng, con người thật dễ dàng nối kết để trò chuyện với nhau. Dù ở bất cứ đâu, nếu có Internet bạn có thể liên lạc được với những thành viên trong Facebook hoặc Twitter một cách dễ dàng. Qua đó, ta chia sẻ …

Xem tiếp »

Đức Hồng Y Muller: Bốn Hồng Y thách thức Đức Giáo Hoàng đang làm tổn hại đến Giáo Hội

Hồng Y Gerhard Muller, trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin, đang cử hành Thánh Lễ tại Nguyện đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mundelein, Ill., Oct. 28, 2016. (CNS/Karen Callaway, Catholic New World) Joshua J. McElwee Người đứng đầu văn phòng giáo lý của Vatican đã bày tỏ …

Xem tiếp »

Viên đá nhỏ tâm sự

Đã là đá thì chỉ có thể phó mặc theo số phận mà thôi! Để cho người ta muốn đục đẽo thế nào thì tùy, muốn đặt để đâu thì đặt. Tôi là một viên đá chẳng có gì khác biệt, người ta đưa tôi đi đâu thì tôi phải …

Xem tiếp »

“Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (10.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

  “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1, 21-28)   21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một …

Xem tiếp »

Căn cước tâm linh và thể lý

                                            Hoành sơn Sức mạnh và sự thống trị của cái Tôi Đứa bé vừa sinh ra đã quy hết về mình. Nó sán mẹ chỉ vì nó cần mẹ và nguồn sữa mẹ: nó coi mẹ như sự nối dài của thân thể nó. Tuy nguồn sữa mẹ …

Xem tiếp »

Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (9.1.2017 – Chúa Giê-su chịu phép rửa. Lễ kính)

  Năm Sự Sáng Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (Mt 3, 13 – 17)   13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực …

Xem tiếp »

Nỗi lòng trước buổi Vu quy

Tiếng kẽo kẹt của chiếc chõng tre sau những lần em trở mình vang lên từng hồi như xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm, Em nằm yên lặng, mắt trân trân nhìn lên đình mùng, ánh nhìn vô định. Chốc chốc, tiếng thở dài hoà điệu cùng tiếng …

Xem tiếp »

Người khiêm tốn

Trở thành người khiêm nhường, không nhất thiết phải che giấu hết các tài năng, không cần phải giả vờ ngu dốt, không buộc phải sống trong một căn nhà nhỏ hẹp cũ kỹ, ăn mặc rách nát. Cũng không cần phải lúc nào cũng cúi đầu “vâng vâng, dạ …

Xem tiếp »

Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (7.1.2017 – Thứ bảy, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  Năm Sự Sáng Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (Ga 2, 1-12)   1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời …

Xem tiếp »

Câu Đối Tết Xuân Đinh Dậu

    Lòng Chúa Xót Thương, dưỡng nuôi  nhân thế muôn muôn thuở Mẫu Tâm  Mến  Yêu , ấp  ủ  con  người  vạn  vạn   niên Năm cũ đã qua, Chúa thương ban muôn vàn phúc ấm Xuân nay vừa đến, Ngài giáng phúc ức triệu hồng ân Thêm nhẫn, thêm nhường, …

Xem tiếp »

Xa

Tại sao chúng ta phải đi tìm hạnh phúc từ những điều thật xa, thật lớn? Tại sao chúng ta cứ phải cố làm những điều thật lớn, để bày tỏ tình yêu của ta dành cho Chúa và cho đồng loại, cho anh chị em của mình? Có một …

Xem tiếp »

« Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (5.01.2017 – Thứ năm, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  « Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (Ga 1, 45-51)   43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.”44 Ông Phi-líp-phê là người Bết-xai-đa, cùng quê với các ông An-rê và Phê-rô. 45 Ông Phi-líp-phê …

Xem tiếp »

Tìm lại chính mình

Nhiều vị giáo sư lỗi lạc đã khám phá ra biết bao học thuyết cũng như những kiến thức khoa học lưu danh cho đời, nhiều bác sĩ tài ba đã không ngừng nghiên cứu để tìm ra những cách thức chữa trị, nhiều kỹ sư giỏi giang đã vận …

Xem tiếp »