Lưu trữ hàng tháng: October 2014

Lời bố dặn con trai trước khi lấy vợ

Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì …

Xem tiếp »

Mừng Kính Các Thánh (1)

Trong Phụng Vụ quanh năm, qua việc cử hành Thánh Lễ, Hội Thánh đặc biệt kính nhớ những mầu nhiệm Chúa Cứu Thế, và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria cùng một số thánh có tên ghi trong lịch. Vào cuối năm Phụng Vụ, HộI Thánh mừng kính chung trong …

Xem tiếp »

Tối thứ tư, tối của Thanh Xuân …

Trong tiết trời se lạnh của mùa thu muộn, những giọt mưa vẫn rắc đều trên từng con phố Hà Nội. Bấy nhiêu đó cứ ngỡ sẽ ngăn bước chân anh chị em Thanh Xuân đến với Chúa. Thanh Xuân là một địa điểm sinh hoạt của nhóm Sinh Viên …

Xem tiếp »

Thư của Thượng Đế gửi cho phụ nữ

Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi… Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn …

Xem tiếp »

Hiệp nhất trong Giê-su

“Tình hiệp nhất.” Có lẽ đây là điều in đậm nhất trong tim sau lễ truyền thống của gia đình thứ hai của mình. Gia đình đó mang tên Hà Thành! (Hà Thành là một trong 22 nhóm sinh viên thuộc Hội Sinh Viên Công Giáo Tổng giáo phận Hà …

Xem tiếp »

Khi Bé và Khi Lớn…

.                                       Khi nhìn thấy em bé,                                       Ai cũng muốn đến gần,                                       Âu yếm và nâng niu,                                       Cùng nụ hôn gần gũi.                                       Thích nhìn ngắm bé cười,                                       Thích vui chơi cùng bé,                                       Thích chuyện trò vu vơ,                                       Chẳng điều chi nghi ngại. …

Xem tiếp »

Chân phước Đaminh Collins: Người con kiên cường của đất nước và Hội Thánh Ai-len (lễ nhớ ngày 30 – 10)

Cuộc sống và cái chết của chân phước Đaminh Collins gắn liền với đất nước và Hội Thánh Ai-len trong những năm cuối thế kỷ XVII. Từ thế kỷ V, do Thánh Patrixiô đến truyền giáo, toàn thể dân Ai-len đã gia nhập Hội Thánh Công giáo. Đến thế kỷ …

Xem tiếp »

Dòng nhật ký ngày 24/10

Chiều hôm trước đi chợ về, bố bảo con gái: “Thúy ra chợ mà mua áo. Bố thấy áo cũng đẹp mà giá chỉ có 25.000  thôi.” Con mỉm cười trả lời: “Những cái áo này có khi phai màu lúc giặt đấy bố ạ!” Thì ra là bố đã …

Xem tiếp »

GX. TẠO TÁC: NGÀY TRUYỀN THỐNG GIÁO LÝ VIÊN

Chúa Nhật 19.10.2014 – NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO – nhóm Giáo Lý Viên (GLV) Tạo Tác đã tổ chức NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA MÌNH.   Trước đó, tối thứ 6, ngày 17.10.2014, để chuẩn bị tâm hồn cho ngày mừng lễ, nhóm đã có buổi tĩnh tâm với chủ …

Xem tiếp »

Bà mẹ từ chối việc phá thai và con bà – Tổng Giám mục Riga sẽ mãi mãi biết ơn mẹ

[youtube]http://youtu.be/COhyi-BYsFs[/youtube] Cách đây 59 năm, Đức cha Zbigevs Stankevis, Tổng Giám mục Riga đã suýt thành người thiên cổ nếu như mẹ của ngài nghe theo lời khuyên của mọi người rằng bà nên phá thai. “Lúc đó, bà ấy đã 40 tuổi và một bác sĩ đã đề nghị …

Xem tiếp »

Ngày Hôm nay…

gày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác gày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng …

Xem tiếp »

Hậu Linh thao …

Hẳn là mọi người còn nhớ ngày cuối cùng của khóa Linh thao chúng tham dự tại Đan Viện Biển Đức, Tam Bình, Thủ Đức. Trong ngày hôm ấy nét mặt ai cũng rạng rỡ vì gặp được Chúa, cảm nhận được Ngài … Mình cũng vậy! Hạnh phúc vì …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua(19.10.14-25.10.14)

LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐỨC PHAOLÔ 6 VÀ BẾ MẠC THƯỢNG HĐGM THẾ GIỚI VATICAN. Sáng chúa nhật 19.10.2014, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của 80 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong ĐGH Phaolô 6 lên bậc chân …

Xem tiếp »

Linh Hồn Bất Tử

Trong tác phẩm Phaedo của Plato, Socrates có một cuộc đối thoại quan trọng với các bạn trước khi ông chết. Theo lời của những người bạn này, họ sợ rằng, khi linh hồn lìa khỏi thân xác, linh hồn sẽ chết ngay lập tức. Thế nhưng, Socrates khẳng định: …

Xem tiếp »

“Hiểu” Mới Biết Ơn…

.                           Được hiện hữu là ơn ban rất lớn,                           Từ hư không ta có một cuộc đời,                           Nhưng về sau lớn lên ta mới “hiểu”,                           “Hiểu” cuộc đời, “hiểu” người, mới biết ơn.                           Chữ hiểu đó không hẳn là chạm thấu,                           Mọi nguồn cội …

Xem tiếp »

Sinh viên tâm sự khi đêm về

Daddy and Mommy…! Nửa đêm rồi mà con không thể kìm được dòng nước mắt. Thực sự một tháng vừa rồi con đã rất cố gắng để mọi cảm xúc và nhớ nhung không trào ra theo từng nhịp đập … con tim con ấy! Rằng lúc nào con cũng …

Xem tiếp »

Khôn ngoan

“Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán (Cn3, 13). Đó là món quà đặc biệt Thiên Chúa dành tặng cho con người. Nhờ đó, họ có thể tìm được lẽ sống cho riêng mình trong Đấng là Chân-Thiện-Mỹ. Khi đó, họ dùng …

Xem tiếp »

Tiếng Mưa Vô Thường…

.                         Trời buông nắng, bất chợt kéo bóng râm,                         Nghe ầm ầm, tiếng mưa rào tuôn đổ,                         Rồi thoáng chốc, đất trời lại lặng im,                         Dành khoảng không cho trời buông màn nắng.                         Lại có hôm gió rít từng tiếng nặng, …

Xem tiếp »

Tôi đi chôn cất các thai nhi!

Mỗi ngày một trải nghiệm quý giá. Ngày hôm nay một ngày thật ý nghĩa và đáng giá trong cuộc đời sinh viên của mình. Đó là ngày 20/10, ngày Phụ Nữ Việt Nam. Buổi chiều nhóm chúng tôi sẽ tổ chức ngày sinh hoạt chúc mừng các bạn nữ trong …

Xem tiếp »

Nỗi lòng làm từ thiện

Khi cảm nhận được mình may mắn hơn người khác, dẫu rằng cuộc sống ta vẫn còn đó những lo toan, ta dễ nhìn về người khác để sẻ chia. Đó là suy nghĩ, tâm tình của những ai luôn hướng lòng về người nghèo, những người kém may mắn …

Xem tiếp »

Cảm nghiệm tông đồ

Chúa Nhật 29 thường niên là ngày Hội Thánh cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo. Thật tình cờ, tôi có kế hoạch đi tham gia tông đồ cùng nhóm Sinh viên Công giáo Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM, kỳ này nhóm tổ chức đến thăm “Trung tâm Điều …

Xem tiếp »

Vì chúng ta là những người nghèo

Để diễn tả một tình trạng túng thiếu, người ta thường dùng chữ “nghèo”. Người nghèo là người không có những gì họ cần nên phải vất vả làm lụng, chịu thương chịu khó, đánh đổi sức lực và mạng sống của mình để đảm bảo nhu cầu tối thiểu …

Xem tiếp »

Sứ điệp đúc kết của Tổng Công Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại thường lần thứ III

“Chúng tôi, các nghị phụ họp tại Roma cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô trong Cuộc họp Tổng Công Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại thường, xin gửi lời chào đến tất cả các gia đình khắp nơi tại các châu lục và đặc biệt là những gia …

Xem tiếp »

Truyền Giáo và Văn Hóa

Trong một lần về thăm xứ truyền giáo thuộc huyện miền núi, giáp ranh với Cambuchia, theo lời mời một vị linh mục dòng, tôi thấy giáo xứ, nhà thờ được tổ chức chỉnh chu. Mừng. Giáo dân ngoài người gốc Trung thuộc các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng …

Xem tiếp »

Nét Đẹp Duyên Dáng…

.                     Nét đẹp người phụ nữ, không phải là tình cờ,                     Chăm chút và sở đắc, là có nét đẹp riêng.                     Nét đẹp vốn tự nhiên, trải qua nhiều thế hệ,                     Như một phần thừa kế gia sản của tiền nhân.     …

Xem tiếp »

Sinh viên suy nghĩ về ơn gọi sinh viên

“Hiện tại, tôi là ai?”  “Nhiệm vụ của tôi là gì?” Đã bao giờ bạn và tôi ngồi lại trong căn phòng trọ xinh xinh, hay ngồi đâu đó suy tư về 2 câu hỏi trên chưa? Thiết nghĩ rằng, khi ta suy tư về hai câu hỏi trên, ta …

Xem tiếp »

Viết cho tình nguyện viên của dịch Ebola

Bạn thân mến, Lên đường đến miền đất xa để phục vụ những con người trong vùng dịch bệnh Ebola là một hành động đòi hỏi nhiều can đảm, sự hy sinh và lòng bác ái. Nhìn thấy cả thế giới đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành và đe …

Xem tiếp »

Tân sinh viên chia sẻ cảm nghiệm

Thật khó để diễn tả cảm xúc của con lúc này Chúa à. Có lẽ hôm qua là ngày vui và ý nghĩa nhất của con từ khi con rời xa gia đình, để bắt đầu sống đời sinh viên Chúa ạ. Tạ ơn Chúa, và em cảm ơn tất …

Xem tiếp »

Linh thao trong tôi

Cho đến nay, tôi đã linh thao được hai lần. Số lần linh thao ít ỏi thế, nhưng tôi đã được học vể định nghĩa linh thao trong cả hai lần tham dự. Nếu chỉ hiểu linh thao theo nghĩa đơn thuần, linh là linh hồn, thao là thao luyện …

Xem tiếp »

Nội Tâm…

.                            Nội tâm con người luôn giằng xé,                            Giữa “khoảng trống” xen lẫn những “ngập tràn”,                            Luôn mơ ước sự tương xứng bình an,                            Nhưng mấy ai trong phận người có được?                            Trong “khoảng trống” ta tìm về níu giữ,                            Lặng lẽ ngồi, trời …

Xem tiếp »

Tha thứ – mấu chốt của bình an!

Sống trên đời này, làm sao chúng ta có thể tránh được những lúc đụng chạm, làm tổn thương nhau. Thế gian này, tuy có rất nhiều điều tuyệt đẹp đấy, nhưng không phải là một thiên đường như ta đọc thấy nơi những câu chuyện cổ tích. Cái hữu …

Xem tiếp »

Lý Thuyết Đạo Đức Của Kant

Đóng góp của Imamanuel Kant trong lãnh vực triết học, cách riêng trong lãnh vực tri thức luận và đạo đức học, rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn. Bài viết này sẽ trình bày tóm lược lý thuyết về đạo đức của ông. Lý thuyết này ông …

Xem tiếp »

Viết cho con

Con thân mến, Ngày con cất tiếng khóc chào đời, nhìn thấy con khỏe mạnh, mẹ đã không giấu được nỗi niềm hạnh phúc của mình. Mẹ còn hạnh phúc hơn nữa khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày trong lời ru tiếng hát của mẹ. Tiếng ru ấy …

Xem tiếp »

Sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo 2014

Anh chị em thân mến, Ngày nay vẫn còn rất nhiều người không nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Thế nên, sứ mạng ad gentes vẫn còn hết sức cấp bách. Mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi tham gia sứ mạng này, vì Hội Thánh tự bản chất …

Xem tiếp »

Linh đạo của người kể chuyện Giêsu

Loan báo Tin Mừng hay kể chuyện Giêsu, Linh đạo của tôi, người kể chuyện Giêsu, có thể bắt đầu từ câu chuyện đời TÔI và chuyện đời quanh tôi, chuyện tôi được làm con Chúa và biết mình là người của Chúa 1-Nhận thức về ơn gọi đời mình …

Xem tiếp »

Nước Mắt Trong…

.                            Nước mắt trong, một màu trong thuần khiết,                            Xuất hiện như hiện thể của nỗi lòng,                            Khi hoà tan, khi lăn dài, nhỏ giọt,                            Hỏi mấy ai nhìn nước mắt mình rơi?                            Nước mắt ấy, nguồn khơi bởi từ đâu?                            Trong trí não, …

Xem tiếp »

Giá Trị Của Triết Học

Đã đến lúc khép lại phần lược khảo vắn vỏi và còn nhiều dang dở về những vấn đề của triết học, nên trong phần kết luận này, chúng tôi thấy cần phải thẩm định lại giá trị và lý do cần nghiên cứu triết học. Việc xem xét này …

Xem tiếp »

Tóm lược tin Giáo Hội tuần qua (05.10.14-10.10.14)

ĐTC KHAI MẠC THƯỢNG HĐGM KHÓA ĐẶC BIỆT VỀ GIA ĐÌNH VATICAN. Lúc 10 giờ sáng chúa nhật 05.10, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể để khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa đặc biệt thứ 3 với chủ đề ”Những thách đố về việc mục …

Xem tiếp »

Chút tâm tư gửi người trẻ!

“Các bạn trẻ thân mến, Tôi muốn gửi đến các bạn một tâm tình đơn sơ và nhỏ bé, xuất phát từ trái tim của tôi. Những gì đến từ con tim thì bao giờ cũng chân thành và chứa chan tình cảm. Tôi muốn nói với các bạn về …

Xem tiếp »

Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Tên trả lời phỏng vấn về Thượng HĐGM thế giới

Vaticaninsider.lastampa.it, Giacomo Galeazzi, 8-10-2014 Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, linh mục Adolfo Nicolas, người sẽ từ nhiệm vào năm 2016, đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về gia đình đang diễn ra tại Rôma. Cha đã nhận lời trả lời phỏng vấn của báo Vatican …

Xem tiếp »

HƠN 30 NGÀY SAU KHI XUỐNG NÚI!

Mình là Tuấn, thao viên khóa LTSV 2014 tại dòng Biển Đức, Sài Gòn, xin chia sẻ cảm nhận của mình. Hơn 30 ngày qua, mình cảm nhận như đuọc Chúa soi sáng và chỉ dẫn cho mình trên con đường thiêng liêng của mình. Quả thật, sau khi linh …

Xem tiếp »

Video – Hai em nhỏ được đi 1 vòng quảng trường thánh Phêrô trên xe của Đức Giáo Hoàng

[youtube]http://youtu.be/WMEHFEtZI0I[/youtube] Trong lúc đi chào thăm khách hành hương trước buổi Tiếp kiến chung thứ tư ngày 08/10/2014 bằng chiếc Popemobile, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bất ngờ hỏi 2 cậu bé rằng: “Các con có muốn đi cùng cha 1 vòng không?” Thế là 2 em nhỏ may mắn …

Xem tiếp »

Khoảng Trời Đen

Ông già, nghe nói ông mới bán lô đất hả? Cho tui vay ít đi. Tui đang làm ăn, cần tiền lắm. Ông là đứa giàu có nhất nhà. Tiền cả đống rồi. Giành giật với tụi em út làm gì. Ông già hứa cho tui mượn rồi. Mày là …

Xem tiếp »

Việc Chuẩn Bị Hôn Nhân

Các phản hồi từ những lục địa khác nhau cho thấy một điểm tương đồng lớn khi bàn đến chủ đề về việc chuẩn bị hôn nhân. Nhiều phản hồi nhắc đến các hoạt động đang trên đường tiến hành tốt đẹp, chẳng hạn những chương trình trong các giáo …

Xem tiếp »

Ngẫm nghĩ về can đảm

Can đảm là một trong bốn nhân đức trụ để nhờ nó, con người có khả năng vươn lên đứng vững trước những thách đố trong cuộc đời. Có người can đảm để đương đầu với những con sóng ngầm trong lòng, có người mạnh dạn để kiên trì trong …

Xem tiếp »

GX Tạo Tác: Thánh lễ ban ơn toàn xá

Như lịch trình cử hành Năm Thánh Dòng Tên trong suốt năm nay, vào Chúa Nhật đầu tháng – cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác cùng nhau cầu nguyện và học hỏi về linh đạo I- nhã, cử hành thánh lễ tạ ơn và lãnh nhận ơn toàn xá. Theo …

Xem tiếp »

Cuộc Đời Tôi Đến…

. .                             Bạn nghĩ… bạn chọn cuộc sống này,                             Hay cuộc sống này chọn lấy bạn,                             Trao cho bạn như thể một ân ban,                             Gìn giữ bạn trong khung trời tập quán?                             Bạn nghĩ… bạn đến cuộc sống này,                             Hay từ cuộc sống này …

Xem tiếp »

Cám dỗ, nỗi sợ hay cơ may?

Chúng ta gọi “cám dỗ” là tất cả những gì có sức quyến rũ mạnh mẽ, lôi kéo ra đến việc làm những chuyện không tốt, nghịch với những giá trị chân lý mà lương tâm ta mách bảo. Nghe cái tên “cám dỗ”, ta nghĩ ngay đến cái gì …

Xem tiếp »